Poem logo
Poem logo

hà-nội băm mươi sáu phố phường

Tác giả: Lê Huy Trứ
Gió đưa cành trúc rì rào
Thăng Long tứ trấn, Thọ Xương canh gà
Mịt mù sương khói hồ xanh
“Giã bìa kẻ Bưởi,” rung rinh Tây hồ

Thăng Long, Hà Nội, Đông Đô
Non sông gấm vóc như tranh họa đồ
Đông Kinh, “Kẻ Chợ” Nôm na
Nghìn năm văn hiến, Thăng Long dãi dầu

Tháp Rùa in bóng Hồ Gươm
Đây cầu Thê Húc, kia chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên, tháp Bút trơ trơ
Tổ tiên gây dựng nên non nước này

Hà Nội phong cảnh hữu tình
Gái Ngọc Hà xinh đẹp thêm đảm đang
Tóc thơm ướp với hoa nhài
Mắt môi thanh lịch đúng người Tràng An

Đường vô xứ Bắc nên thơ
Lối ra Hà Nội như rồng trên mây
Từ ngày anh phải lòng mình
Còn chăng hay đã trao tình với ai

Hà Nội đi dễ khó về
Ngày đi anh để một trời tơ vương
Hà Nội băm sáu phố phường
Sao em nở để lời thề gió bay

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm