Poem logo
Poem logo

huế buồn muôn thuở

Tác giả: Lê Huy Trứ
Đập Đá về Vĩ Dạ
Nắng hanh đôi hàng cau
Áo trắng chừ nơi mô?
Đôi mắt buồn liêu trai
*
Gió Nồm, nắng Nam Giao
Thả hồn quá Văn Lâu
Ôn mệ buồn da diết
Con cháu chừ nơi mô?
*
Về bên nớ thăm ôn
Nơi bến lạ, sông quen
Chừ dâu bể đổi thay
Mộ Ôn biết mô tìm?
*
Tả ngạn qua hữu ngạn
Trần Hưng Đạo, Đông Ba
Phan Bội Châu trăn trở
Tình Ngọc đẹp như thơ
*
Nửa đời ai nuối tiếc
Thả hồn trên bến mơ
Huế vẫn buồn muôn thuở
Thương nhớ mấy cho vừa
*
Xuôi đò về Thiên Mụ
Trăng sáng trên tháp chuông
Tâm hương xưa quen thuộc
Thanh thản thanh tịnh tâm

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm