Poem logo
Poem logo

ru nhánh thơ ngây

Tác giả: Thiên Ân
RU NHÁNH THƠ NGÂY
Ngày em buông nhánh thơ ngây
Đất trời khép nép, cỏ cây thẹn thùng
Bốn mùa bữa tiệc khoan dung
Tấc gang, gang tấc người dưng ưng lòng

Ngày ươm giọt nắng bên song
Em thay áo mới bên chồng năm nao ?
Bao giờ mình mới gặp nhau ?
Con đường năm cũ quên chào mời ai ?

Ngày rơi lặng lẽ hình hài
Hoàng hôn sương khói mây bay lạnh lùng
Đồi thơ vun vén sượng sùng
Đi qua năm tháng thương dùm cỏ hoa

Ngày qua, ngày lại, ngày qua
Đâu còn hoa bí, hoa cà ...ngây thơ
Trái tim bắt mạch thẫn thờ
Ai ru ai mãi bây giờ ru ai ?

Ngày gom chiếc lá tàn phai
Xin nghiêng một chút bờ vai gánh tình !
Sợi dây trói buộc vô hình
Tình yêu ngủ muộn môi trinh bến bờ
Ngày 24/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm