Poem logo
Poem logo

bóng hềng vời xa

Tác giả: Thiên Ân
BÓNG HỒNG VỜI XA
Em xa rồi chân trời bỗng bơ vơ
Mùa xuân chín sao không về hái trái
Bờ vai ngày xưa có còn mềm mại
Suối tóc dại khờ thoang thoảng đưa hương

Em xa rồi bóng tối ngập con đường
Trăm chuyện vui buồn đan xen dang dở
Hàng cây đứng, lặng thầm vào muôn thuở
Ngọn gió reo thi gợn bóng xuân thì

Em xa rồi ta trống vắng , đôi khi
Đường chân trời bức tranh sầu ai vẽ ?
Ngày tháng ra đi cúi đầu lặng lẽ
Tiếng khóc thầm len nhẹ góc không gian

Em xa rồi vở kịch đã hạ màn
Kẻ ở, người đi gieo neo thân phận
Đầu trần trụi đi ngang mùa mưa nắng
Dòng sông thơ lau lách tuổi đá buồn
Ngày 25/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm