Poem logo
Poem logo

tự tình tứ đổ tường

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH "TỨ ĐỔ TƯỜNG"
Tứ đổ tường ngẫm xem đâu khó hiểu ?
Đấng mày râu rành rọt đến sáu câu ...
Những thú đam mê lắm chiêu sành điệu
Thiên hạ gièm pha , vạn vật lắc đầu...

Ai không một thời đam mê đến TỬU
Kết bạn , giao lưu , khuya sớm , sớm khuya ...
Rượu vào lời ra , tình thân bạn hữu
Đồng tiền bay vèo , tổ ấm chia lìa...

SẮC hại anh hùng khó qua cửa ải
Nó nào có sóng nhưng dễ chìm người
Mật rót vào tai một dòng êm ái
Mắt ta hờn mòn mỏi hết con người

Ai vốn ru mê giữa chốn CỜ BẠC
Bác thằng Bần , số kiếp nặng nợ đeo
Đắm chìm biển sâu cửa nhà tan nát
Bốn mùa thở than vớt bóng bọt bèo

Những kẻ mê ly vào đường hút chích
Cho thân tàn ma dại gánh héo hon
Điệp khúc ngân nga một trời cũ rích
Thời gian trôi đứt gãy bóng tâm hồn

Hãy tránh xa ra hỡi người " quân tử"
Sống hồn nhiên , thanh thản nhè nhẹ lòng
Hãy gom hết những bóng mây quá khứ !
Nghiêng bờ vai đem đổ xuống dòng sông
Ngày 27/8/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm