Poem logo
Poem logo

ngày xuân yêu em

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY XUÂN , ANH YÊU EM
Anh yêu em chưa hết một mùa xuân
Ai cuốn gói ra đi trong vội vã
Tàn kiếp mùa Đông, dở dang mùa hạ
Từng ngày qua sương khói cuốn mịt mờ

Anh yêu em nhen nhóm một giấc mơ
Thời trăng gió vẫn đi về rón rén
Nụ hôn xưa ai cúi mình e thẹn
Chiều đi hoang rời rạc bản nhạc buồn

Anh yêu em dẫu mưa lũ suối nguồn
Giông tố dập vùi rong rêu níu áo
Tiếng cười đưa duyên dấu hài chân sáo
Ẩn hiện đâu đây thầm lặng một đời

Anh yêu em lời giấu giếm muôn lời
Tia nắng mỏng cuối ngày trôi day dứt
Đêm trắng đêm ôm gối chiếc rạo rực
Ở đầu giường rụng một nhánh chiêm bao

Anh yêu em triệu cơn sóng rạt rào
Vỗ cánh chim trời ươm vùng mơ ước
Hạnh phúc tình yêu ai đo đếm được ?
Muối mặn gừng cay ăm ắp câu thề

Anh yêu em tay mười ngón mân mê
Mặt trời thức nắng ru hồn kẽ lá
Thời gian trôi ta cho nhau tất cả
Bức tranh tình yêu bừng sáng sắc màu
Ngày 26/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm