Poem logo
Poem logo

đêm say (2)

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Đêm Say (2)

Đêm nay nhấp chén rượu tàn
Cô đơn một bóng đời ta tan rồi
Làn hơi nén hạt mưa rơi
Tỉnh say độc ẩm cố vơi nghẹn ngào.

Cố hương vạn dặm nơi nao
Người tình năm ấy thoảng vào hư không
Mây trời xứ lạ mênh mông
Mây bay mây trắng theo mây trở về.

Đêm nay tuyết trắng lại về
Theo chân tuyết phủ dấu hài ngoài hiên
Cạn ly ca khúc dạ miên
Ngậm ngùi cay đắng lời thơ âm thầm.

Trầm hương khói toả trong tâm
Những lời ly biệt nguyệt cầm còn vương
Phương trời trôi nổi tiếc thương
Ước mơ, ta ước để mà ước thôi .

Cho tôi tìm lại bờ môi
Nhà xưa hương ấm em tôi vẫn chờ
Vòng tay đan lại tôi mơ
Nụ hôn man dại tim khờ trong nhau .


Triệu Nguyên Tâm
12/21/2023

Link:
@vuonthoTrieuNguyenTam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm