Poem logo
Poem logo

một đêm say

Say đi em, quên hết đất trời.
Say đi, đừng nhớ một thời trao nhau.
Cạn ly này ta chúc nhau say.
Say cho quên cả tháng ngày đã qua.

Rót tràn thêm ly nữa nhé em.
Anh say say hết một đời bể dâu.
Em say rồi, chuếnh choáng mắt nâu.
Nụ cười lúng liếng gieo sầu cho anh.

Nuốt lệ, ngửng đầu ta uống trọn.
Vòng tay tưởng tượng chén giao bôi.
Cả một thời yêu ta cứ nghĩ
Bên nhau em hạnh phúc thật nhiều.
Đến lúc em đi anh mới biết.
Mình chỉ toàn mang đau khổ cho em.

Haha cười vang vang ký ức
Xoá nhoà đi trong đáy ly này.
Mắt em cười sao ngấn lệ rưng rưng.
Sóng sa sóng sánh ửng hồng môi em.

Hết rồi em, chai đã cạn rồi.
Chia nhau từng giọt cuối cùng để say.
Chia nhau đôi nữa lời tâm sự.
Em trải lòng theo giọt đắng giọt cay.
Hết rồi em, anh chẳng thể say.
Gục lên nỗi nhớ ....từ đây...hết rồi.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm