Poem logo
Poem logo

mẹ ơi!!!...

Tác giả: Nguyên Hữu
MẸ ƠI!!!...

Chiều thu nhắc lại chuyện cũ,
Bâng khuâng nhớ người mẹ năm xưa
Thương con ơn Đảng căm thù giặc Tây
Quên mình mẹ chở che con
Thoát khỏi viên đạn mũi lê quân xâm lược.
Mẹ nuôi con bằng chắt chiu gian khó
Bằng khổ cực những tháng năm lầm than.
Mẹ yêu ơi
Bây giờ đất nước đã bình yên
Về thăm mẹ
Mẹ đã đi xa
Nấm mộ xanh um tùm cỏ mọc
Mẹ nằm đó
Bóng hình mẹ còn đó
Trước mắt và trong trái tim con.
Và đớn đau mẹ ơi có biết
Con không kịp về lúc mẹ sắp đi xa.
Mẹ ơi hãy tha lỗi cho con
Ôi chiến trường khốc liệt
Quân giặc vẫn còn
Ngày ngày gieo rắc đau thương
Nên con vẫn phải mạnh bước ra đi,
Rồi khi về con đâu được gặp mẹ
Được mẹ chăm sóc như ngày nào mẹ ơi.
Và giờ đây trước mộ mẹ con khóc
Nén hương này
Cho con xin tạ lỗi mẹ ơi…

12.2000
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm