Poem logo
Poem logo

sống sao cho giống người

Tác giả: Lê Huy Trứ
Cây Đa bờ ao đêm Trừ Tịch,
Nến đỏ lung linh thoảng hương trầm.
Ngọn lửa bánh chưng vờn lấp lánh,
Phong Linh hý gió động leng keng.

Tàng lá Bồ Đề giắt đình làng,
Cầu Phúc Lộc Thọ vái miếu thần.
Khấn tổ, vái tông, phù con, hộ cháu,
Hoa quả đầy mâm, hạnh phúc đa.

Trên bàn thờ khói hương nghi ngút,
Trầm thơm, nến đỏ, khói hương vàng.
Chậu Mai, cành Đào cúng dường Phật,
Rượu thịt đầy mâm cúng tổ tiên.

Cây Nêu trước làng bay phất phới,
Mâm cổ góc bếp đưa Táo đi.
Giao Thừa lẹt đẹt vài tiếng pháo,
Giấy tiền cúng đốt vải đầy sân.

Lên chùa hái lộc đêm Trừ Tịch,
Cầu Phật cầu trời thỏa lòng tham.
Sân si muôn kiếp không cầu bớt,
Tham cầu trẻ mãi, tiền bạc dư.

Phật Trời chúc lại lũ chúng sinh,
Đặc biệt chúc phúc cho con người.
Bảy tỷ súc sinh, cô hồn sống,
Sống sao văn minh ra giống người.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm