Poem logo
Poem logo

có những ngày 2

Tác giả: Thiên Ân
CÓ NHỮNG NGÀY
Có những ngày ta mệt mỏi, rã rời
Chìm sâu khoảnh khắc , cô đơn trống vắng
Đời quay cuồng với vết thương sâu nặng
Vay trả, trả vay ngây dại phũ phàng

Có những ngày như con thú đi hoang
Giẫm đau đời thương chi loài cỏ dại
Uống giọt yêu thương ra đi, trở lại
Khóc và cười lí lẽ chuyện trần gian

Có những ngày ta ngắm con bướm vàng
Thơ thẩn hoài công một vòng luẩn quẩn
Ru điệu li tan đêm ngày vô tận
Ôm khối tình đã rớt vội biển sâu

Có những ngày ta đánh mất môi sầu
Đọt mầm tình yêu héo hon vạn thuở
Hoàng hôn mỏi mòn cỏ cây nín thở
Chiếc áo thời gian sứt chỉ đường tà

Có những ngày ai quên lãng " Mình. Ta" ?
Thân mật xưng hô " Bậu, Qua- Qua. Bậu"
Bụng dạ ưng lòng đâu là tốt xấu ?
Em còn băn khoăn dòng chảy cuộc đời

Có những ngày bèo giạt cuốn hoa trôi
Thuyền yêu vẫn còn lênh đênh biển rộng
Ta ôm ấp hoài thương tà áo mỏng
Xô lệch góc trời thuở ấy tình yêu
Ngày 31/1/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm