Poem logo
Poem logo

tình xuân

Tác giả: Nguyên Hữu
TÌNH XUÂN

Mùa xuân lại đến rồi em ơi có hay.
Một cành đào tươi hoa đỏ thắm
Gợi chút bâng khuâng giây phút giao thời.
Kìa cánh én liệng bay trong nắng
Dưới nền trời xanh gợi êm ái mênh mông.
Và say ngất hơi men dồn trong ngực
Cứ bừng lên rực cháy trước mùa xuân.
Này em nhé sau năm tháng dài
Tình ta rồi kết trái
Không như mùa xuân đâu biết đến muộn màng.
Ta như đôi chim say đắm giữa trời xuân
Đem từng hạt nhỏ gieo mầm xanh cho đời.
Ôi ước mơ
Ôi hạnh phúc đơn sơ
Đâu có dễ dàng gì.
Mùa xuân đến rồi xuân lại qua,
Mùa xuân qua rồi xuân lại đến
Quy luật thế rồi
Ai chẳng biết phải không em.
Nhưng trong anh dẫu biết rồi
Sao vẫn ngỡ ngàng rạo rực
Như anh đang đứng ở trước em…


03.2001
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm