Poem logo
Poem logo

sống làm người 2

Tác giả: Thiên Ân
SỐNG LÀM NGƯỜI 2
Sống làm người nhỏ nhoi ích kỉ
Ăn cho no đố kị với nhau
Đệ huynh nhật nguyệt tàn mau
Tranh giành quyền thế nghiêng chao đôi bờ

Sống làm người ngẩn ngơ, ngơ ngẩn
Bờ nội tâm ai cắn đứt dây ?
Tiếc thay tan tác cỏ cây !
Quỷ tha ma bắt bùn lầy dính chân

Sống làm người dùng dằng, do dự
Thời gian trôi phép thử trừ nhau
Cuộc đời vốn dĩ bao lâu
Đường trần ai có qua cầu mới hay

Sống làm người tỉnh say, hoang tưởng
Thời thanh xuân đem nướng tấm thân
Rụng rời đau đáu phân vân
E dè sợ sệt bội phần đắng cay

Sống làm người mỉa mai trêu cợt
Oan uổng đầy chia sớt được đâu ?
Thời gian vỗ cánh bay cao
Nghìn năm trả nợ trăng sao kẻo là

Sống làm người cho ta chỗ đứng
Rễ ăn sâu đào bứng được chăng ?
Nghiêng vai gồng gánh nhọc nhằn
Nửa đời còn lại muộn mằn gọi tên
Ngày 4/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm