Poem logo
Poem logo

về vùng yêu thương 2

Tác giả: Thiên Ân
VỀ VÙNG YÊU THƯƠNG
Thân tặng : Tr.Q.K ( GV trường THPTCHV) & L.T.M ( GV trường THPT BP).
Đan tay vào cõi yêu thương
Ngàn hoa Đà Lạt khói sương mịt mờ
Con đường lãng đãng giấc mơ
Bến bờ hạnh phúc đợi chờ du ca

Tình xưa nghĩa cũ đậm đà
Êm đềm tổ ấm gần xa, xa gần
Dìu nhau dưới bóng nợ nần
Đôi chân luống cuống bâng khuâng , một thời

Đồi thông e ấp bên đời
Lắng nghe tiếng nói, câu cười bên nhau
Nụ hoa chớm nở khát khao
Một mùa ong bướm nôn nao tâm hồn

Về đâu gan ruột bồn chồn ?
Nắng vàng rụng nhánh hoàng hôn dốc tình
Chim kêu đây đó giật mình
Thương đàn cá lội vô tình sóng chao

Rì rào , ngọn gió trông veo
Thông ngàn năm đợi lá vèo xa đưa
Đi qua ngày nắng, ngày mưa
Bốn mùa trăn trở, bốn mùa cuồng ghen

Về đây xây mộng êm đềm
Hai mươi năm, gánh tơ duyên mặn nồng
Dệt thêu kỉ niệm chất chồng
Ươm mầm mơ ước khơi dòng tin yêu

Rong chơi, Đà Lạt nuông chiều
Nỗi lòng canh cánh trăm điều vu vơ
Sương giăng Thành phố mộng mơ
Tình yêu bén rễ bao giờ khôn nguôi ?
Ngày 21/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm