Poem logo
Poem logo

gánh mùa hoa gạo

Tác giả: Thiên Ân
GÁNH MÙA HOA GẠO
Gánh mùa hoa gạo về đâu ?
Ôm đồm giọt nắng nghiêng sầu vai ai ?
Thời gian chải suối tóc dài
Và em bay mãi lòng day dứt lòng

Gánh mùa hoa gạo nhớ mong
Đôi ta chưa tát biển Đông bao giờ ?
Khen ai lí giải giấc mơ
Chiêm bao rụng nhánh vai hờ hững môi

Gánh mùa con gái một thời
Lưng ong mềm mại tinh khôi , môi hồng ...
Đôi chân thoăn thoắt , đường cong ...
Về đâu em hỡi đục trong nỗi niềm ?

Gánh mùa hoa gạo tơ duyên
Nhánh yêu đằm thắm, ngoan hiền, nhánh yêu
Chuyền cành chim rối rít kêu
Cánh hoa lặng lẽ đưa chiều dần xa

Gánh mùa hoa gạo thật thà
Ru em ngọn gió la đà , ru em...
Giọng cười, tiếng nói dịu êm
Ngập ngừng, nhón gót về miền ca dao

Gánh mùa hoa gạo đi mau
Tình yêu gãy cánh hôm nào đố ai ?
Rượu nào uống chẳng tỉnh say?
Nhân tình năm cũ vội bay mịt mờ
Ngày 20/2/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm