Poem logo
Poem logo

nước hằng sống.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Nước Hằng Sống.

LẠY trời cho được ơn sâu
CHÚA ban ơn xuống trên đầu người xin,
CHÚA đúng là Đấng phải tin
THẬT là ánh sáng, mãi in vào lòng

LÀ nơi Nhân thế chờ mong
ĐẤNG luôn ngự trị ở trong bầu trời
CỨU nhân độ thế khắp nơi
ĐỘ lượng tha thứ, cùng khơi trí lòng

TRẦN ai luôn vẩn đục trong
GIAN tham nên vẫn hằng mong tràn đầy
XIN giúp Cộng Đồng con đây
BAN nhiều người biết, dựng xây Tâm hồn

CHO sinh hoạt trẻ tinh khôn
CON dân nước Việt, lời ngôn hài hòa
NƯỚC mưa đổ xuống làm qùa
HẰNG nuôi nhân thế, nở hoa cuộc đời

SỐNG trong hạnh phúc tuyệt vời
ĐỂ dân Việt sống, mọi thời bình an...
CON trẻ trong tình chứa chan
KHÔNG bị cưỡng bức, không than thiếu gì

BAO nhiêu ngày tháng qua đi
GIỜ xin Chúa nước, tưới khi buồn lòng
PHẢI chi thoả mọi muốn mong?
KHÁT là nước Chúa ở trong cuộc đời... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm