Poem logo
Poem logo

thương con đường quê

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CON ĐƯỜNG QUÊ
Thương con đường quê sớm trưa đi học
Đôi mắt tinh khôi giấc mộng học trò
Tinh nghịch, hồn nhiên, buông trôi suối tóc
Nón lá nghiêng nghiêng một thuở hẹn hò

Thương con đường quê một trời chim én
Bầu trời xanh trong dệt mộng ươm mơ
Chọc ghẹo đôi câu rơi chùm bẽn lẽn
Em mãi là cô bé của ngây thơ

Thương con đường quê rì rào sóng lúa
Gọi dậy thì mơn mởn mộng ngày xanh
Ngọn gió si tình thì thào từng bữa
Chuyện tình yêu ai thấu hiểu ngọn ngành ?

Thương con đường quê giật mình thức giấc
Những đêm sâu ai uống cạn vầng trăng ?
Nhớ về em ngồi lặng im góc khuất
Lá bên thềm rơi nhẹ tuổi bâng khuâng

Thương con đường quê bình mình mời gọi
Đóa hoa bốn mùa ôm nắng đắm say
Đôi khi nhìn nhau đời không tiếng nói
Lặng lẽ âm thầm tay lại cầm tay

Thương con đường quê giờ là kỉ niệm
Em và anh, ví dụ ta xa nhau
Mách bảo trái tim thời gian tìm kiếm
Lắng nghe dòng đời sóng vỗ lao xao
Ngày 6/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm