Poem logo
Poem logo

lục bát áo dài

(Viết tặng M.T.)

Băng đô xanh
Áo dài xanh
Trời xanh màu cũng thiên thanh vì nàng!
Nắng thu như cũng bớt vàng
Lá khô khốp rụng cũng bàng hoàng xanh!

Băng đô vàng
Áo dài vàng
Em là cô Tấm hay hoàng hậu vua?
Lén vào cổ tích ngàn xưa
Ta tìm quả thị dán bùa tương tư!

Băng đô hồng
Áo dài hồng
Cánh đào nở thắm thả bồng bềnh mây
Kìa ai má ửng hây hây
Mùa xuân đỏ nắng từ ngày gặp em...

2012
(Tập thơ Huyền Thoại Người Lái Đò - NXB Hội Nhà Văn 2013)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm