Poem logo
Poem logo

lục bát buồn 2

Tác giả: Thiên Ân
LỤC BÁT BUỒN 2
Gieo câu lục bát chiều buồn
Hồn theo cánh nhỏ chuồn chuồn xa khơi
Mây tàn rơi cuối chân trời
Nghe sông lặng chảy qua đời quạnh hiu
Năm canh gió thổi đìu hiu
Vầng trăng năm ấy tiêu điều bến xưa
Tóc ai còn thoảng hương đưa
Hay là sương khói đong đưa nỗi niềm?
Ngàn cây đứng lặng bên thềm
Lá vàng một thuở im tìm bóng thu
Dấu yêu chìm khuất thiên thu
Để con nước lạnh sương mù phủ quanh
Bờ xa cỏ úa không xanh
Bến đời còn một chiếc vành cô đơn
Chiều buông xuống vạn linh hồn
Tiếng chim lạc bạn chập chờn tầng không
Thời gian như nước xuôi dòng
Cuốn đi mộng cũ bên song tháng ngày
Người đi biền biệt phương mây
Để câu lục bát hao gầy cùng đêm
Trăng khuya nghiêng bóng im mềm
Sầu treo đầu ngọn gió thêm lạnh lùng
Nghe từ sâu thẳm mênh mông
Một lời than thở tận cùng nhân gian
Thương câu lục bát dở dang
Mà duyên xưa đã úa tàn từ lâu
Chỉ còn sương khói canh thâu
Với hồn thi sĩ bạc màu nhớ thương.
Ngày 3/7/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm