Poem logo
Poem logo

nhắc bóng ngày xanh

Tác giả: Thiên Ân
NHẮC BÓNG NGÀY XANH
Nhắc ngày hai đứa giận nhau
Ngôi sao lặng lẽ cúi đầu khóc than
Vầng trăng đêm ấy chóng tàn
Âm thầm ngọn gió đi hoang không hài

Nhắc ngày hai đứa chia tay
Li bia đời đắng phôi phai nỗi niềm
Ngẩn ngơ mười ngón thần tiên
Thon thon, nho nhỏ, mềm mềm than ôi!

Nhắc ngày khóe mắt nhìn thôi!
Anh còn day dứt nghìn lời bướm ong
Em còn khoe bóng đường cong
Đời là như thế đèo bòng đeo mang

Nhắc ngày giữ ngọc gìn vàng
Anh chưa biết sợ trái ngang cuộc đời
Đôi môi chạm ngõ đôi môi
Lắng nghe trái đất buông lơi hững hờ

Nhắc ngày ướp mật đợi chờ
Cuộc đời vô nghĩa bây giờ mất nhau
Dòng sông ra biển đã lâu
Nỗi buồn lau lách ăn sâu đáy hồn

Nhắc ngày em vội vô ơn
Bỏ hàng cây đứng khóc hờn với ai ?
Cánh đồng trinh nữ mi gầy
Khép nhanh mộng đẹp một, hai...bến đời

Nhắc ngày héo rụng vành môi
Đọa đày cách trở ai dời núi non
Tiếc cho vai áo bỗng sờn
Tình yêu hóa đá bãi cồn nghìn năm
Ngày 9/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm