Poem logo
Poem logo

anh luôn biết em nhiệm mầu vô thượng

Tác giả: Trần Minh Hiền
ANH LUÔN BIẾT EM NHIỆM MẦU VÔ THƯỢNG
Anh chưa biết em hiền ngoan đến vậy
Rất ngây thơ và rất đỗi tuyệt vời
Em là ánh sao trời tìm thấy
Rất yêu anh và rất đỗi rạng ngời

Anh đã biết em đẹp xinh diệu vợi
Rất bao dung và rất đỗi ngọt ngào
Em là đoá hoa hồng biết đợi
Rất yêu anh và rất đỗi dạt dào

Anh vẫn biết em dịu dàng nhiên hạo
Rất hy sinh và rất đỗi nhịn nhường
Em là sương bình minh chánh đạo
Rất yêu anh và rất đỗi diệu thường

Anh luôn biết em nhiệm mầu vô thượng
Rất lung linh và rất đỗi nhẹ nhàng
Em là tiếng lòng anh chiêm ngưỡng
Rất yêu anh và rất đỗi huy hoàng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 4 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm