Poem logo
Poem logo

nhánh mi gầy 2

Tác giả: Thiên Ân
NHÁNH MI GẦY
Nhánh mi gầy một thời ươn ướt
Nghìn cơn đau não nuột gieo sầu
Tình nhân năm cũ về đâu?
Non cao, biển rộng, vực sâu nao lòng ?

Nhánh mi gầy bão giông xô lệch
Con đường tình thôi hết chờ nhau !
Ngẩn ngơ, chiếc lá cúi đầu
Mây bay vô hướng vỡ câu hẹn hò

Nhánh mi gầy so đo, co cụm...
Chiều biệt li ai nũng nịu ai?
Ỡm ờ câu chuyện chia tay
Cuộc chơi với những ván bài rủi may

Nhánh mi gầy ngắn dài giọt nhớ
Bâng khuâng nhìn bỗng sợ ngày xa
Đâu rồi tia mắt hiền hòa
Đâu rồi trưa sớm ta ta, mình mình

Nhánh mi gầy còn in mồn một
Đẽo gọt tình thưa thớt ngẫm thương
Bên nhau rối rắm tơ vương
Bồ hòn khen ngọt phong sương tuổi đời

Nhánh mi gầy nằm khơi kỉ niệm
Chuyện ngày xưa đong đếm thật thà
Về vùng kí ức xót xa
Buồn cho bụng dạ dần dà chóng quên

Nhánh mi gầy lênh đênh mắt biếc
Ôm trái sầu rên xiết khổ đau
Vùi chôn hương vị ngọt ngào
Tiếng yêu rớt vội mau mau đường chiều
Ngày 3/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm