Poem logo
Poem logo

" xót xa" " ngày buồn "

Tác giả: Thiên Ân
" XÓT XA" " NGÀY BUỒN "
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.
"Xót xa" thăm thẳm " Ngày buồn "
Nghe " Huyền thoại mẹ" ngẫm thương tuổi già
Đâu rồi văng vẳng " Tình cha"
Về vùng " Cỏ úa" xuân qua , hạ tàn

" Nắng chiều" đột kích hành lang
" Bên đời hiu quạnh" lá vàng xa đưa
Ai còn " Gánh mẹ " sớm trưa ?
" Dấu chân kỉ niệm " ôm mùa đắng cay

" Hoa cài mái tóc " thôi bay
" Hoa vàng một đóa" sang tay bao người
" Khóc thầm " câu chuyện đất trời
" Đi về một cõi" gượng cười vời đau

" Ngậm ngùi " biển hóa nương dâu
Xin ai " Đừng nói xa nhau " chạnh lòng !
" Nỗi buồn gác trọ " " Đêm đông "
" Quán nửa khuya " vắng kẻ trông , người chờ

" Biết đâu nguồn cội " bến bờ
Mai sau sỏi đá " Tình cờ" đâu đây
Thương dùm " Vùng lá me bay"
" Nghìn trùng cách trở " sông dài, biển khơi
Đêm 19/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm