Poem logo
Poem logo

nghìn năm có lẽ

Tác giả: Thiên Ân
NGHÌN NĂM CÓ LẼ
Có lẽ bóng chim gãy cánh
Trời cao vụn vỡ âm thanh
Nghìn lẻ một đêm hiu quạnh
Trái sầu nhân thế rơi nhanh

Có lẽ em về chốn ấy
Hương hoa ngập nắng xuân thì
Lòng anh bao giờ cũng vậy
Mê muội một trời cuồng si

Có lẽ cung đàn lỗi nhịp
Giọng ca dĩ vãng buông dây
Đoạn thơ gieo vần viết tiếp
Nhận ra khóe mắt lệ đầy

Có lẽ duyên tơ đứt quãng
Cuống cuồng xa lắc xa lơ
Bóng tối đè môi ánh sáng
Cỏ dại khóc than bao giờ?

Có lẽ chạm vào ngõ cụt
Ta ngu ngơ mãi bốn mùa
Ngọn gió ham yêu len lút
Đập vào tre trúc lua khua

Có lẽ ăn sâu đáy mắt
Đời chưa ôm trọn vòng tay
Cho giọt tương tư hiu hắt
Môt khối ân tình xa bay
Đêm 11/5/2019
Ân Thiên (Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm