qua ngõ tình yêu 3
      
      
      
      
        QUA NGÕ TÌNH YÊU
Em rụt rè đi qua ngõ tình yêu 
Chân giẫm bóng mây bay trong hờ hững 
Thềm xưa rong rêu cho đời thi hứng 
Anh đâu rồi mờ mịt bóng khói sương 
Em thẫn thờ về lại những con đường 
Chiếc áo vàng phai qua mùa con gái 
Nụ cười chợt đau nghìn năm mãi mãi 
Tóc thả đôi vai một thuở hẹn hò 
Em kiếm tìm trong vạt nắng hư vô 
Miền vụng dại mấy ai còn mơ ước ? 
Vòng tay yêu thương ngược xuôi, xuôi ngược 
Đánh mất vần thơ dĩ vãng nhạt màu 
Em sang ngõ tình yêu vời vợi đau 
Ở trần gian đời còn nhiều bội bạc 
Chân cuống cuồng buông đi chùm ngơ ngác 
Xác xơ tháng ngày ai hiểu hết ai ? 
Em dại khờ trong gặp gỡ, chia tay 
Nắng mưa bốn mùa đi qua thổn thức 
Hoa lá rụng rơi ai còn rạo rực ? 
Hồn lãng đãng bay thăm thẳm xa mờ 
Ngày 6/4/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 669 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |