Poem logo
Poem logo

ngày tôi " qua ngõ nhà em "

Tác giả: Thiên Ân
NGÀY TÔI " QUA NGÕ NHÀ EM"
Bài thơ sử dụng nhiều tên bài hát.

Ngày tôi " Qua ngõ nhà em "
" Nhành cây trứng cá" rụng thềm giấc mơ
Sống trong " Khoảnh khắc " đợi chờ
" Duyên tình " đôi lứa giăng tơ vương lòng

" Bốn mùa thay lá" " Sầu đông "
Cho " Niệm khúc cuối" nối dòng tin yêu
" Thương ca mùa hạ" ve kêu
" Phượng hồng " xếp cánh chiều chiều gieo thương

" Đổi thay " bóng lá cuối đường
" Ăn năn" nghe " Tuổi đá buồn" " Ướt mi"
" Ru tình " vội tiễn người đi
Một trời " Biển nhớ " còn gì cho nhau ?

" Tình yêu trả lại trăng sao "
" Đưa em vào hạ" cơn đau mịt mờ
" Trái tim gõ cửa " bao giờ ?
Ai còn " Hồi tưởng " bơ vơ " Một mình" ?

" Ngọn trúc đào" bỗng lặng thinh
" Căn nhà màu tím " xinh xinh thuở nào ?
" Cho người tình nhỏ " mai sau
" Biết đâu nguồn cội " nhuốm màu bi ai ?

" Tình em biển rộng , sông dài "
Ngẩn ngơ " Chiếc lá thu phai" trở mùa
Đoạn đành " Cỏ xót xa đưa "
" Hoa vàng mấy độ" " Cho vừa lòng em "

" Ngày xưa chim sáo " ngoan hiền
Bây giờ " Biển mặn" ngả nghiêng " Bến thuyền "
" Xót xa" " Giọt nắng bên thềm "
" Em về cuối phố " tơ duyên lỡ làng

" Có thế thôi" " Chuyện hợp tan "
" Điệu ru nước mắt" muộn màng " Biệt li"
Ngày 18/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm