Poem logo
Poem logo

thương giọt mưa bay

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG GIỌT MƯA BAY
Trông vời nhìn giọt mưa bay
Rơi rơi tí tánh ngắn dài dịu êm
Cân, đo, đong, đếm ưu phiền
Đất trời lành lạnh, tơ duyên bẽ bàng

Thuyền tình tách bến sang ngang
Phập phồng bong bóng dở dang nửa vời
Mưa chiều cuồn cuộn đòi nơi
Tình yêu tan chảy xa xôi dặm ngàn

Đôi chim ướt cánh thở than
Đứng im bóng tối dây oan mọc đầy
Giọng cười, tiếng nói thơ ngây
Líu lo ca hát, lạc bầy thuở nao ?

Giọt mưa đánh thức hồn đau
Mắt ai thuở ấy nhìn nhau ngại ngần ?
Bao giờ hết tuổi bâng khuâng ?
Trái tim rung động đôi lần có em

Mưa thời ve vuốt tóc mềm
Bức tranh nhân thế ai viền cỏ hoa ?
Ru em giấc mộng thật thà
Nghìn trùng cách trở xót xa não nùng

Chiều nay mưa gió bão bùng
Thói đời có kẻ lạnh lùng với nhau
Thương về quá khứ úa màu
Trăm năm sỏi đá ốm đau guộc gầy

Người xưa giờ chẳng sang đây
Cơn mưa ân ái phơi bày chốn nao?
Người xưa nuốt lệ cúi đầu
Trăm năm thế kỉ dứt câu thề nguyền
Ngày 15/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm