thương giọt nắng
THƯƠNG GIỌT NẮNG HỒNG
Nắng hồng ửng đỏ môi em
Ríu rít bên thềm, muôn tiếng Sơn Ca
Điệu thơ áo trắng thướt tha
Ngoan ngoãn thật thà, bén rễ tình yêu
Nắng hồng buông dáng yêu kiều
Suối tóc nuông chiều thích ngủ bờ vai
Ru em năm tháng miệt mài
Thuở ấy đan cài bối rối lòng nhau
Nắng hồng một thoáng chiêm bao
Kỉ niệm bay vào một thuở xốn xang
Ghen hờn ngọn gió hồn hoang
Nắn nót cung đàn dào dạt thanh âm
Nắng hồng xao xuyến bâng khuâng
Con tạo xoay vần thăm thẳm về đâu ?
Nghiêng vai gồng gánh duyên đầu
Ai vội qua cầu gợn bóng yêu thương ?
Nắng hồng rối rắm tơ vương
Lá đổ ngập đường, nuối tiếc ngày xanh
Hong hanh, sỏi đá, hong hanh
Thuyền bến chòng chành, tan tác dòng đau
Ngày 7/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 56 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|