Poem logo
Poem logo

thương chiếc lá vàng

Tác giả: Thiên Ân
THƯƠNG CHIẾC LÁ VÀNG
Tiếc chi một chiếc lá vàng
Đất trời thổn thức sang trang hẹn hò
Rơi thềm nắng gió đẩy xô
Dấu chân kỉ niệm mơ hồ mông lung

Mai sau về chốn nghìn trùng
Xót xa, một mẫu số chung không thành
Khen ai vội họa bức tranh
Gió mây lãng đãng đoạn đành gãy đôi

Lá vàng mấy tuổi phai phôi ?
Run run rẩy rẩy nực cười không gian
Ngẩn ngơ ngày tháng vội tàn
Kiếp hồng nhan, kiếp hồng nhan lạnh lùng

Tiếc chi sỏi đá ngập ngừng
Rong rêu bám víu rưng rưng lệ chiều
Ngày em nhón gót đòi yêu
Trời xanh tắm gội trong veo nỗi niềm

Thời gian lặng lẽ cánh chim
Tình vào ngõ vắng vội tìm em đâu?
Đăm chiêu đôi mắt bỗng ngầu
Bốn mùa nhức nhối cơn đau mịt mờ
Ngày 11/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm