Poem logo
Poem logo

quạnh quẽ (gửi hồn tôi)

Tôi gửi hồn tôi trọn với đời
Cho tàn cơn mộng nắng thôi rơi
Và thu dĩ vãng không tìm đến
Rồi lá buông lơi giữa sắc trời

Tôi viết thơ mình thảo ước ao
Tình thơ như nước triệu vì sao
Tôi buồn ngồi đó chừng thơ thẩn
Tự hỏi thơ tôi có dạt dào?

Người nói thơ tôi rất tuyệt trần
Nhưng mà sao thấy dạ phân vân
Lời thơ không có gì tươi sáng
Không có giai nhân chẳng sắc thần

Và ấy từ ngày tôi biết thơ
Là ngày tôi sống ở trong mơ
Tôi muốn thơ ca bừng trở dậy
Muốn được người khác phải tôn thờ

Rồi thế trong đầu luôn nghĩ suy
Làm sao để thơ đừng cũ thì
Có lẽ tôi đây nhiều tâm sự
Lời thơ màu nhiệm lẽ cho đi.

Quạnh quẽ là đây chứ ở đâu
Là khi thơ đó nhập tâm sầu
Là khi thơ mới như thơ cũ
Là tiếng thơ lòng hóa ra đau.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm