Poem logo
Poem logo

từ giã cõi đời

Tác giả: HOÀNG HƯƠNG LAN
Mai đây đất lạnh tôi nằm
Mộ hoang một đống xa xăm giữa đồng
Một mình trong cõi hư không
Màn đêm lạnh lẽo mênh mông huyệt đường
Gia tài còn lại đống xương
Hồn xiêu phách lạc về phương trời nào
Kiếp sau tôi sẽ ra sao
Làm người hay hóa kiếp vào bò trâu
Người ta bó chặt chôn sâu
Xác tôi vải niệm một màu tang thương
Người thân buồn bã thê lương
Đưa tôi về chốn tuyền đường hoang vu
Cuối đời yên giấc ngàn thu
Côn trùng giòi bọ bu bu tranh mồi
Bao năm ta sống một đời
Chuyện linh hồn với luân hồi có không?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm