Poem logo
Poem logo

xây mộ cho em

Tác giả: HOÀNG HƯƠNG LAN
Đến bao giờ em vĩnh biệt thế gian
Anh sẽ đưa em về nơi đất mẹ
Mộ của em anh sẽ xây bằng lệ
Bằng linh hồn và mảnh vỡ trái tim
Em ở đâu anh cũng gắng đi tìm
Đưa em về với ngày xưa thân ái
Lòng em sẽ không còn đau tê tái
Với chuỗi ngày sống đày ải li hương
Đêm từng đêm anh gom góp nhớ thương
Dệt mộng yêu đương cho đầy kí ức
Em hãy đem theo ấp vào trong ngực
Khối tình anh cho ấm trái tim hơn
Dù ở đâu em đừng sợ cô đơn
Anh sẽ theo em vào trong giấc ngủ
Đêm có mưa hay phong ba vần vũ
Luôn có anh đây che chở tấm thân
Nếu một ngày em rời bỏ thế gian
Thì trái tim anh kể như chết lịm
Cả bầu trời xanh, mây mù che kín
Gió lùa rừng reo tiếng nhạc lâm li
Trời mưa rào nức nở tiễn em đi
Liễu rủ lê thê, hoa sầu không nở
Em như chim trời không nơi bến đỗ
Mỏi cánh rồi xin nằm ngủ nơi đây
Ngôi mộ này là công của anh xây
Để đón em từ bên kia biên ải
Hãy nghe anh, đừng đi hoài đi mãi
Nếu chết rồi xin về lại với anh….

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm