Poem logo
Poem logo

cám ơn

Tác giả: Nguyên Hữu
CÁM ƠN

Cám ơn em - vì đã có MiLan
Che chở anh những ngày anh trốn chạy
Những khổ sầu – lùng – vây – bấu tim anh
Anh đau lắm – lặng lẽ đâu ai biết
Hắt hủi người đời – anh biết… mình anh
Đôi tay trắng – ai cũng là gánh nặng
Vắng lặng căn phòng – anh dõi bước thời gian
Lang thang mắt – nước chảy dài năm tháng
Dập tắt đi chút ít những huy hoàng
Mưa ngoài trời những nài nỉ khóc than
Tưởng đã tan, rữa chảy, giọng khàn
Thì bất chợt nàng thơ hàn gắn lại
Cứu vớt anh đang tái dại khối sầu
Gác nỗi đau theo nàng thơ ca múa
Tìm lại ngày xưa – say… múa bút… thơ… ùa…

09-2013
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm