Poem logo
Poem logo

xin cảm ơn người

Tác giả: Thiên Ân
XIN CẢM ƠN NGƯỜI
Xin cảm ơn người xách gói ra đi
Bọt biển tan mau hư hao giọt nhớ
Màu thời gian vội trôi vào muôn thuở
Con đường xưa những đám bụi mù trời

Xin cảm ơn người tình vốn phai phôi
Gieo gặt cánh đồng nẩy mầm nức nở
Buông day dứt tàn môi vơi hơi thở
Điệu quay cuồng nghiêng ngả tuổi rong rêu

Xin cảm ơn người ngơ ngác đường chiều
Cây tương tư ai vội về bẻ nhánh
Ngày đêm dật dờ ôm chùm ghẻ lạnh
Những bâng quơ nằm ủ rũ bên lề

Xin cảm ơn người một thuở vân vê
Tà áo thơ ngây ỡm ờ ươm mộng
Những khao khát vỗ bờ dào dạt sóng
Ta về đâu biền biệt cánh chim trời

Xin cảm ơn người bỏ lửng cuộc chơi
Thời hoa bướm mấy ai ngồi thương nhớ
Con đường ta đi gieo neo mắc nợ
Bóng guộc gầy thui thủi góc cỏ hoang
Ngày 9/1/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm