Poem logo
Poem logo

rất yêu em và rất đỗi yêu đời

Tác giả: Trần Minh Hiền
RẤT YÊU EM VÀ RẤT ĐỖI YÊU ĐỜI
Anh ngồi thắp ngọn đèn xua bóng tối
Rất yêu em và rất đỗi yêu đời
Ôi con sóng nhấp nhô bờ bối rối
Hát đi em niệm khúc của chân trời

Anh ngồi thắp ngọn đèn soi ngày mới
Rất yêu em và rất đỗi dại khờ
Ôi con sóng nhấp nhô bờ mong đợi
Hát đi em điệp khúc của sương mờ

Anh ngồi thắp ngọn đèn hong nỗi nhớ
Rất yêu em và rất đỗi nghẹn ngào
Ôi con sóng nhấp nhô mùa duyên nợ
Hát đi em màu mắt của ba đào

Anh ngồi thắp ngọn đèn ru giông bão
Rất yêu em và rất đỗi thật thà
Ôi con sóng nhấp nhô vùng nhiên hạo
Hát đi em nhạc khúc của ta bà
Trần Minh Hiền Orlando ngày 28 tháng 6 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm