Poem logo
Poem logo

ví dầu người dưng

Tác giả: Huyandrics
ví dầu lá lục chưa phai
Nguyên tiêu vốn chẳng phôi thai thu già
Ví dầu em chẳng bước qua
Cỏ may không vướng một tà áo xuân
Ví như chưa phải một lần
Đa mang mỏi gánh nợ trần với ai
Em về bửa nọ, bửa nay
Thều quang gợi tỏa sương mai mỉm cười
Duyên thầm môi mọng tình khơi
Mưa nguồn bất chợt với tôi một mình
Ví dầu còn chút niềm tin
Xin em còn mãi thiên hình xuân xưa
Chở qua từng bấy nắng mưa
Em về giậy mộng từ vừa đầu tiên
Gót son em bước thật êm
Giẫm nhè nhẹ nhé qua thềm xuân tôi
Ví dầu...tôi ví dầu thôi
Hôm qua bên ấy một người sang ngang
Vu Qui em dệt mộng vàng
Tôi về bến lỡ thuyền nang một đời
Sóng nguồn cổ độ trôi xuôi
Tiễn em mà mắt rã rời mùa ngâu
Khóc giòng trong đục đời nhau
Tặng em một đóa mộng đầu phôi pha
Em qua em cứ bước qua
Xuân son xin nở môi hoa bên chồng
Dắt dìu qua hết từng đông
Tôi về dắt bóng đời không theo về
Mai này gặp giữa cơn mê
Người dưng ta lại trở về người dưng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm