Poem logo
Poem logo

mũi né ngày trở lại

Tác giả: Thiên Ân
MŨI NÉ, NGÀY TRỞ LẠI
Sầu giăng Mũi Né ngày đêm
Con đường tình cũ êm đềm còn đâu ?
Tình yêu gầy guộc xanh xao
Lá vàng cuống quýt rơi mau cuối trời

Kiếm tìm một thoáng chỗ ngồi
Tiếng chim ríu rít bên đời cỏ hoa
Trộm nhìn đôi mắt thu ca
Ngập ngừng tỏa bóng thật thà bên nhau

Anh về Mũi Né in sâu
Ngày xưa ai hát buông câu hẹn thề ?
Đôi tay một thuở mân mê
Thời gian tắm gội vân vê nỗi lòng

Chân trời Mũi Né mênh mông
Biển còn gợn sóng đục trong bến bờ
Chiều đi e ấp dại khờ
Câu thơ lẻ bóng nghe xơ xác hồn

Anh về Mũi Né cô đơn
Phất phơ ngọn gió bãi cồn ngẩn ngơ
Sầu treo lơ lửng hững hờ
Đắm mây quá khứ tình cờ về đâu?

Về đây vương vấn mộng đầu
Ru ai tròn giấc mai sau nỗi niềm ?
Về đây gánh nặng muộn phiền
Lắng nghe tiếng nói trái tim thầm thì
Mũi Né, ngày 7/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm