làng chài mũi né
LÀNG CHÀI MŨI NÉ
Làng chài Mũi Né , ta về
Đôi chân bay nhảy mân mê sự tình
Hàng dừa xõa tóc lặng thinh
Mặt trời thức dậy , bình minh tươi cười
Thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời
Ngôi làng ven biển gọi mời thiết tha
Con người giàu chất vị tha
Trăm năm bám biển mặn mà thủy chung
Ở đây mưa nắng ngập ngừng
Yên bình , mộc mạc khoan dung tâm hồn
Chiếc thuyền chở nặng cá tôm
Biển in chiếc áo hoàng hôn chiều chiều
Làng chài Mũi Né, ta yêu
Ngư dân khát sống ươm nhiều ước mơ
Đôi tay lao động bến bờ
Đời còn trải nghiệm bao giờ khôn nguôi
Mùi hương vị biển đôi môi
Đoàn tàu đánh cá ra khơi lặng thầm
Cuộc đời dào dạt thanh âm
Từng cơn sóng biển gieo vần thi ca
Làng chài hát khúc hoan ca
Cám ơn ngày tháng cho ta mặn nồng
Về nghe biển gọi nhớ mong
Tâm hồn xao xuyền in trong mắt người
Ngày 18/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 12 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|