Poem logo
Poem logo

tiếng quê

Tác giả: Lâu Văn Mua
Đất quê nghèo, gieo gì cũng nhớ
cỏ mọc lên cũng rưng rức mùi nhà
mỗi bước chân là một lời gọi
mỗi lối về là một khúc dân ca
núi lặng lẽ kể chuyện ngàn năm
sông lượn khúc chở đầy thương mến
chim đi mãi vẫn quay về cội
người xa rồi vẫn gọi tiếng quê
hòn đất nhỏ chứa đầy lịch sử
cái gốc đa già biết tiếng tổ tiên
không có quê, ai mà biết gốc
không có nguồn, ai dám khoe sông
đường ngoài phố dài bao nhiêu nữa
vẫn nhớ đường làng lấm bùn non
dẫu tay trắng, về quê có ruộng
dẫu lòng đau, về quê có người
khói lam chiều làn gió cổ tích
tiếng gà trưa là bản nhạc đời
quê là mẹ, là cha, là cả
quê là ta, thuở bé nằm nôi
ai quên được một miền rau dại
cũng quên mình từng khóc lần đầu.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm