Poem logo
Poem logo

tơ lòng vương vấn

Tác giả: Thiên Ân
TƠ LÒNG VƯƠNG VẤN
Ôm tơ lòng vương vấn, vấn vương
Ngày xưa đôi lứa ở chung đường
Ngọn gió mùa hè mang đi mất
Mai kia, mốt nọ đầy khói sương

Giọng nói, câu cười tựa giấc mơ
Giật mình thon thót tím mong chờ
Bức tranh dĩ vãng gam màu sáng
Bỗng chốc vùi chôn mộng tình cờ

Mỏi mắt trông vời tà áo bay
Ngày xanh buông hết suối tóc dài
Nhánh yêu đậu kín bờ vai nhỏ
Trái tim sóng vỗ mãi đêm ngày

Đây những vần thơ luống dại khờ
Viết tặng người đi những ngẩn ngơ
Mắt biếc xoe tròn ru năm tháng
Từ ngữ yêu thương nẻo bến bờ

Lạ lẫm đôi chân lại cuống cuồng
Trời đất giận hờn bỗng ghen tuông
Nuôi dưỡng tình yêu đọt mầm héo
Giọt nắng hoàng hôn chớm u buồn

Điệp khúc bốn mùa xa cách xa
Ong bướm thẫn thờ bên khóm hoa
Giã từ thôi hết thời hoa mộng
Tan tác chim trời giọt lệ sa

Ôm mối tơ lòng đăng đắng môi
Thời gian cánh vạc bỗng mồ côi
Giẫm chân tại chỗ trong dòng xoáy
Níu áo trăng sao động đất trời
Ngày 3/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm