Poem logo
Poem logo

đôi điều dại khôn...

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Đôi điều dại khôn...

Óc ta là để nghĩ suy!
Không để tức tối, phân bì ganh ghen.
Cao thượng trái với thấp hèn!
Thi thoảng đứng lại, gẫm xem lại mình...

Mọi sự trong cõi nhân sinh
Cũng luôn biến chuyển văn minh cuộc đời
Đừng vội nhàm chán cuộc chơi.
Vội vàng quy kết ta thời bỏ ngay...

Đang cơn nói dễ bị say
Dễ sai dễ lộn , dễ cay giận hờn
Con người vẫn có nhiều cơn
Ta làm chủ được thì hơn nhiều người.

Cơn nóng cơn nguội cơn cười.
Cơn tức cơn giận, cơn lời tuôn ra...
Bình tâm suy nghĩ gần xa
Thời gian tiếp sức bước qua hồ đồ

Tưởng hay mà đưa tay vồ
Thường sẽ bị vập trán dồ sưng biêu
Háo danh sấn tới tưởng yêu
Trán sưng tỉnh ngộ ra điều dại khôn... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm