Poem logo
Poem logo

không gai chọc người.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Không gai chọc người.

Đừng nổi giống như cái gai
Chọc cho thiên hạ ngứa tai khó nhìn
Sao không tạo lấy niềm tin?
Cùng trong công việc nguyện xin nhiệm mầu.

Nhẹ từ mới có chiều sâu
Xử dụng cho khéo đúng cầu bước đi
Tô mầu lem luốc làm chi?
Thiên hạ chê trách lắm khi hại mình.

Tệ hại... Đôi người rẻ khinh.
Bạn bè né tránh, rớt tình thân thương
Tưởng mình hay... Mà là: Ương!
Oang oang chỉ bảo, dễ thường ai nghe?

Hiểu ngang hông, nói màu mè
Thiên hạ chán lắm lời khoe mình tài
Hãy thơm như bông hoa nhài
Trắng tinh nhỏ nhẹ, không gai chọc người... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm