Poem logo
Poem logo

mất hóa hay.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mất hóa hay.

Mất đi hóa rụng nợ đời!
Mất rồi mới thấy là Trời sắp cho
Xưa kia ngày tháng đắn đo
Sáng trưa chiều tối bận lo cả ngày...

Mất đi hóa được rảnh tay
Mất rồi giờ lại biết say là gì!
Xưa kia người ta li bì
Mình chỉ phục vụ, làm gì được say?

Mất đi hóa lại là may
Mất rồi quay lại nắm tay bạn bè
Xưa kia túi bụi đâu dè
Dòng chảy xã hội, cả bè vây quanh

Mất đi thấy thời chạy nhanh
Mất rồi xe thoáng mất phanh càm ràm
Xưa kia còn thiết muốn ham
Bây giờ thoáng mát tay làm hàm nhai.... CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm