Poem logo
Poem logo

là sẽ có khổ sầu

Tác giả: Nguyên Hữu
LÀ SẼ CÓ KHỔ SẦU
(Gieo vần chéo)

Một tình yêu mới
Tôi phải quan tâm
Vì người mới tới
Tôi không nghe nhầm…

Vượt qua vùng cấm
Tương tự mọi lần
Dường như chưa thấm?
Sao tôi phân vân?…

Nếu quá cẩn thận
Sẽ không trưởng thành
Nhưng sợ bất cẩn
Mộng vỡ tan tành…

Không như phim ảnh
Buồn mấy cũng qua
Thay vai soán cảnh
Cười cái là hoà…

Đâu phải nói quá
Đã lần thấm đau
Sẽ không thấy lạ
Mấy kẻ không sầu…

02-08-2024
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm