Poem logo
Poem logo

em là ánh bình minh rực rỡ

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ ÁNH BÌNH MINH RỰC RỠ
Em là ánh bình minh rực rỡ
Chiếu rực hồn anh lấp lánh an hoà
Em là ánh hoàng hôn duyên nợ
Sáng tim anh ân ái vỡ oà

Em là nét xuân thì hội hoạ
Vẽ cho anh chân thật cuộc đời
Em là nét thu hồng chuyển hoá
Sáng lung linh lộng lẫy lặng lời

Em là tiếng dương cầm diệu vợi
Ngập hồn anh ngàn tiếng muôn trùng
Em là khúc ca hiền mong đợi
Ngập đời anh âm hưởng vô cùng

Em là sắc hương mùa làm nũng
Tặng cho anh tất cả thâm tình
Em là ánh nhiệm mầu thung lũng
Dâng cho anh hết thảy ảnh hình
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 8 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm