Poem logo
Poem logo

chuyện ở biển

Kìa anh cá thu vẩy vi lấp lánh
Sau lưng anh còn có bầy chúng tôi
Là con tôm và mấy con cá mòi
Cũng thi thoảng được nằm vắt vẻo
Trong chiếc lưới và trốn dưới ánh đèn soi.
Trong nhắm mắt vô cùng tường tận
À là cũng sắp hết một kiếp rồi
Chẳng sao cả ngày xưa người ta thả,
Cả bầy lũ được phóng thích.
Chính là chúng tôi.
Lúc được sắp mất.
Lúc được bơi.
Lúc có sự sống.
Lúc ngạt hơi.
Mọi sự cứ vô thường như thế đấy
Không chỉ mình anh,
Còn chúng tôi.
Cũng thong dong không sợ cái chết
Vì cuộc đời cũng đã được thảnh thơi
Bơi trên biển và ăn nhiều thức sống
Có thứ nuôi mình
Có thứ mình nuôi.

"Xin cho ta được sống ung dung
Thỏa sức rong chơi với vẫy vùng
Dẫu biết có khi sa vào lưới
Vẫn quyết ve vẩy đến cuối cùng..."

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm