Poem logo
Poem logo

em là ước mơ là tất cả thiên đàng

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ ƯỚC MƠ LÀ TẤT CẢ THIÊN ĐÀNG
Yêu em lắm vô cùng không thể nói
Em là nàng tiên là hoa hậu diu dàng
Anh say đắm muôn đời trong sương khói
Em là ước mơ là tất cả thiên đàng

Thơ sợ nhất là ý cùn chán ngán
Cảm ơn em là thi hứng muôn đời
Thơ sợ nhất là ăn mày dĩ vãng
Cảm ơn em cho anh biết rạng ngời

Em là ánh bình minh vời vợi
Em là cánh đồng xanh hương lúa đượm nồng
Em là vũ trụ đại thiên thế giới
Em là khát khao ao ước phiêu bồng

Anh sẽ sống cuộc đời đáng sống
Sẽ cho em tất cả mọi điều
Sẽ chịu hết tai ương vọng động
Chỉ mong sao em hạnh phúc muôn chiều
Trần Minh Hiền Orlando ngày 3 tháng 9 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm