Poem logo
Poem logo

em là sương sớm sương sa

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM LÀ SƯƠNG SỚM SƯƠNG SA
Tháng ngày thầm lặng trôi qua
Tình yêu tha thiết thiết tha thật thà
Em là sương sớm sương sa
Cho anh ảo ảnh ừ à yêu em
Em là ân ái êm êm
Cho anh tất cả dịu mềm ngon ngoan
Nghe trong ánh sáng huy hoàng
Tình em da diết mỏi mòn mong manh
Nghe trong lấp lánh lòng lành
Em và anh quyện vào tranh nhiệm mầu
Nghe mùa sóng sánh sông sâu
Đôi ta là một qua cầu cùng nhau
Nghe trong óng ánh sắc màu
Em là tất cả bắc cầu anh đi
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 9 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm