Poem logo
Poem logo

mừng mười năm linh mục

Tác giả: Hoanghoon
MỪNG MƯỜI NĂM LINH MUC
( Cảm thông Qúy Linh Mục Linh Hướng tại Châu Âu )

Một chiều nắng ấm cuối xuân
Ngọt trong tình Chúa bước chân Cha về
Hàng cây nối bóng sang hè
Dáng người Mục Tử bên lề bước đi

Trên vai thập gía nặng ghì
Nguồn thiêng xuống, Cha ngại gì gian truân
Giáo dân đón tiếp ân cần
Đất linh xứ lạ một thân lòng thành

Tới thu lá rụng trơ cành
Thấm mùa đông lạnh mong manh phận người
Chút tình con thảo khắp nơi
Cộng đoàn dân CHÚA rạng ngời Hồng Ân

Nơi đây Truyền Giáo lại lần
Năm xưa sùng Đạo sáng phần thế gian
„ Văn Minh“ tự đại xa dần
Tâm Linh quên lãng... đổi ngần ấy vui?

Coi chừng sự dữ dập vùi
Cha khuyên thức tỉnh - ngậm ngùi có khi
Sóng đời xô chẳng nể vì
Vâng theo ý CHÚA Cha thì vững tâm

Cảnh quan trơ dáng lặng thầm
Vô tri không thể nghe tâm sự Người
Quê hương cách trở trùng khơi
Vẳng trong tiếng gọi mấy lời ủi an

Mười năm ơn CHÚA ngập tràn
Ngày qua soi sáng đường tan bụi trần
Tin yêu lan rộng ngút ngàn
Vượt qua trở ngại Thiên thần vinh danh

Đẩy đưa, lòng rất chân thành
Cảm thông con phác bút nhanh mọn hèn
Kính Cha thờ CHÚA cho nên
Thắng thua cõi tạm bõ bèn chi đâu

Mừng Cha phúc trọng ơn sâu
Sống đời tận hiến tươi mầu Thánh ân
Dòng thơ lục bát gieo vần
Chúc Liên Giáo Phận gặt ngàn hương thiêng

Mười năm Cha gạt niềm riêng
Dày công vun đắp hướng giềng mối chung.


hoanghoon

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm