Poem logo
Poem logo

cố gắng muôn nơi

Tác giả: Nguyên Hữu
CỐ GẮNG MUÔN NƠI
(Gieo vần tiếp)

Cố gắng đi tìm trong cơn mộng mị
Giữa chốn phồn hoa quá nhiều lệ phí
Cung vàng gác tía làm mụ mị ta
Quên đi hiếu thảo với cha mẹ già…

Cuộc sống không công bằng cũng đâu lạ
Nhiều khi uất nghẹn trước những xỉ vả
Biến ta thành tượng đá biết cúi đầu
Cảm xúc chết lâm sàng giấu thật sâu…

Thứ cần thiết cứ trốn đâu mất dấu
Còn kim tiền như bạch mã đào tẩu
Ngày đi qua nhạt tếch chẳng tiếng cười
Tinh khí ảm đạm thần thái không tươi…

Nhiều khi muốn rắc thêm gia vị mới
Mà trầm ngâm thấy tứ phía buồn tủi
Ai người quan tâm đành bỏ gò thân
Thế mới thấy ẩn cư có lúc cần…

Nhưng bụng đói nghiệp vương còn luẩn quẩn
Đã tạo nên một bộ dạng nhếch bẩn
Cửu vạn xứ người khổ lắm ai ơi
Vẫn cố gắng trong cơn mộng mị đời…

22-09-2024
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm